Trong số này World Haiku (WH) giới thiệu 491 phiến khúc haiku của 164 haijin đến từ 48 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đồng thời, tạp chí cũng đã giới thiệu 8 ấn phẩm haiku và haiga xuất bản tại Nhật Bản, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Lithuani, Croatia, Hungary và Italy. Ngoài ra, tạp chí cũng giới thiệu 14 haiga của 14 nhà thơ từ 9 quốc gia.
Trong tạp chí WH Số 22 (2026), do một số lý do bất khả kháng, so với số lượng haijin Việt Nam có bài được tuyển khá nhiều các năm trước, năm nay chỉ có 6 haijin Việt Nam có thơ được giới thiệu: Morning Lotus và Lê Văn Truyền đến từ CLB HKV HN, Nguyễn Đức Bá, Dinh Nguyen, Tran Phuong và Võ Hoàng Hiếu.
Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu haiku của các tác giả Việt Nam được tuyển chọn trong WH năm nay.
Morning Lotus (1970 – …) – Vietnam
- Em bé bị bỏ rơi
cánh bèo nổi trôi
lênh đênh dòng dời
- Mây bay ngang núi
bóng trâu lững thững về
chiều quê
- Lá rụng đầu sân
tiếng guốc mẹ xưa vọng
trong chiều gió ngân
.
Lê Văn Truyền (1941 – …) Vietnam
Hồng hạc từ phương nao
về chốn này xa lạ
em có buồn hay không?
- Hồng hạc và Bồ nông
bỗng dưng thấy thương mến
cái cò quăm quê nhà
- Thấy chú khỉ vườn thú
nhớ con khỉ mặc áo tơi
của Đại sư Bashô
.
Nguyễn Đức Bá, (1960 – …) Vietnam
Đồng chiều
cánh diều
sợi gió tuổi thơ bay
- Hạt lúa trên đồng
còng lưng mẹ
ru giấc mơ con
- Đêm hoang
giọt trăng rơi
đáy cốc hao gầy
.
Dinh Nguyen, Vietnam
Trên cành khô
nhện dệt giấc mơ
bằng sợi trăng
- Dưới mái hiên –
tiếng chuông gió thì thầm
bài thơ tôi đã quên
- Tiếng vọng –
từ tương lai
rơi vào giọt mưa này
.
Tran Phuong (1954 – …) – Vietnam
- Trời trút lửa nơi hạ giới
ngày tận thế
Chúa
- Biển
ồn ào đêm ngày tới tận đáy
tâm tĩnh lặng
- Nước
nơi thấp nhất và nơi cao nhất
con người mơ hồ
.
Võ Hoàng Hiếu (1982-…) Vietnam
1.Mặt hồ gợn nhẹ
lá rụng xoay ba vòng
lặng nhìn thời gian
- Rêu phong chân tháp
một con ve cuối mùa
ngủ quên tiếng hát
- Áo len vừa giặt
phơi chưa kịp hong khô
đã sang mùa nhớ
Lê Văn Truyền giới thiệu
Ngày 21 tháng 3 năm 2026