Thông báo kết quả cuộc thi Thơ Tanka 5 câu

Cuộc thi thơ Tanka 5 câu do Cung Văn hóa LĐHN Việt Tiệp phát động từ ngày 1/1/2019 tới ngày 31/10/2020, BTC đã nhận được 2.180 bài thơ của 208 tác giả từ 42 tỉnh thành trên toàn quốc và 8 nước trên thế giới gửi thơ tham dự. Có 280 chùm thơ của 208 tác giả qua sơ khảo và đăng trên 02 trang thông tin điện tử là: haikuviet.com và datviethp.com. BGK đã tổ chức chấm thi từ ngày 15/11/2020 đến ngày 25/11/2020. Các giám khảo cho điểm độc lập: Bài thấp điểm nhất: 1 điểm; Bài nhiều điểm nhất: 5 điểm; Thư ký cộng điểm ba giám khảo và xếp giải theo điểm từ cao xuống thấp; Tác giả nào có nhiều bài điểm cao thì xếp giải bài có điểm cao nhất. Thư ký đã nhận được bảng chấm thi của Ban giám khảo gồm: Nhà thơ Đinh Nhật Hạnh, Nhà thơ Lê Đăng Hoan, Nhà thơ Minh Trí. Từ ngày 25/11/2020 đến ngày 5/12/2020, thư ký cuộc thi đã cộng điểm của 3 giám khảo

Kết quả như sau:

Giải nhất:

-Tác giả Hà Thúc Quả (Hải Phòng) chùm 2 bài thơ là “Cát Bà”- chùm 230 và “Sắc thu”- chùm 226 cùng đạt 14,5 điểm

Giải nhì:

-Tác giả Phan Phượng Uyên (Bạc Liêu) bài “Mẹ”- chùm 144 đạt 14 điểm

-Tác giả Phan Quốc Dũng (Hải Phòng) bài “Chiều nghĩa trang Đắc Tô”- chùm 213 đạt 14 điểm

Giải ba:

-Tác giả Lương Thị Đậm (Khánh Hòa) bài “Bâng quơ”- chùm 72 đạt 13,5 điểm

-Tác giả Phạm Thị Tuấn Anh (Hải Phòng) bài “Quang gánh mẹ”- chùm 137 đạt 13,5 điểm

-Tác giả Trần Huy Hoàng (Hà Nội) bài “Bức tranh quê”- chùm 133 đạt 13,5 điểm

Giải tư:

-Tác giả Lương Sơn (TP Hồ Chí Minh) bài “Đôi khi”- chùm 108 đạt 13 điểm

-Tác giả Mai Hồng Quang (Hải Phòng) bài “Cùng vào ca trực”- chùm 139 đạt 13 điểm

-Tác giả Ngô Minh Nghĩa (Cao Bằng) bài “Đồng đội”- chùm 103 đạt 13 điểm

-Tác giả Phạm Mai Hương (Nam Định) với bài “Bến đợi”- chùm 104 đạt 13 điểm

Giải khuyến khích:

-Tác giả Nguyễn Đức Thiêm (Hà Nội) bài “Thương nhớ bạn”- chùm 158 đạt 12,5 điểm

-Tác giả Lê Gia Hoài (Vĩnh Phúc) bài “Mộc miên”- chùm 116 đạt 12,5 điểm

-Tác giả Hồng Loan (Hải Phòng) bài “Nốt nhạc”- chùm 207 đạt 12,5 điểm

-Tác giả Thế Gơ (Thanh Hóa) với bài “Hè trên đồng nội”- chùm 162 đạt 12,5 điểm

-Tác giả Dương Phượng Toại (Quảng Ninh) với bài “Thời gian”- chùm 144 đạt 12,5 điểm.

Mời các tác giả đạt giải đúng 8h sáng thứ ba ngày 15/12/2020 có mặt tại hội trường tầng 2 Cung Văn hóa LĐHN Việt Tiệp, số 53 đường Lạch Tray, TP Hải Phòng để nhận giải. Trường hợp các tác giả ở xa, xin liên hệ với BTC, số điện thoại: 0903419483 để được sắp xếp ăn nghỉ từ chiều thứ hai ngày 14/12/2020.

BTC

Các bài Thơ Tanka 5 câu đạt giải

 

Giải nhất: Chùm 2 bài thơ của tác giả Hà Thúc Quả

Hà Thúc Quả (Hải Phòng)

(Giải nhất)

CÁT BÀ

Cầu nâng nhịp bài ca

Ôm sóng biển mà nghe đảo hát

Cát Bà say màu cát

Hải âu nẩy nhạc tiếng đàn xa

Đảo muôn đời là bản hùng ca.

 

Hà Thúc Quả (Hải Phòng)

(Giải nhất)

SẮC THU

Nắng vàng ủ bình minh

Gió chiều vàng hoàng hôn lay chín

Biển vàng trăng bịn rịn

Cho cúc vàng nẩy mùa hoa nở

Một sắc lòng vàng mở trời thu.

 

Giải nhì: 02 tác phẩm của 02 tác giả

Phan Phượng Uyên (Bạc Liêu)

(Giải nhì)

MẸ

Mẹ già chờ xuân sang

Ngắm ảnh con ngậm ngùi nhoà lệ

Giọt giọt mờ khói hương

Lưng còng khắc khoải bao ngày tháng

Mẹ trách sao con mãi chẳng về.

 

Phan Dũng (Hải Phòng)

(Giải nhì)

CHIỀU NGHĨA TRANG ĐẮC TÔ

Nắng nghiêng che bia mộ

Một nửa tên đồng đội không rõ

Ngước lên lô cao su

Mủ chảy xuống trắng như màu sữa

Mẹ, con lớn rồi thành liệt sĩ.

 

Giải ba: 03 tác phẩm của 03 tác giả

 

Lương Thị Đậm (Khánh Hòa)

(Giải ba)

BÂNG QUƠ

Tay nâng nhành thạch thảo

Lắng nghe trong gió bước thu về

Xa rồi thuở đam mê

Chút dư hương của thời áo trắng

Thoáng bâng quơ một nẻo đi về!

 

Phạm Thị Tuấn Anh (Hải Phòng)

(Giải ba)

QUANG GÁNH MẸ
Nhọc nhằn quang gánh mẹ
Bên con bên thời gian trĩu nặng
Trên vai gầy oằn cong
Cả đời mẹ vất vả long đong
Nuôi con khôn lớn mẹ hằng mong.

 

Trần Huy Hoàng (Hà Nội)

(Giải ba)

BỨC TRANH QUÊ

Trở về nay ta về

Làng quê cánh cò gieo ký ức

Chút hương thầm lá cỏ

Đàn em bé trên mấy con trâu

Mái tranh nghèo tỏa khói lam chiều.

 

Giải tư: 04 tác phẩm của 04 tác giả

 

Nguyễn Lương Sơn (TP Hồ Chí Minh)

(Giải tư)

ĐÔI  KHI

Đôi khi mong trẻ lại

Một ngày trở lại cánh rừng xưa

Thăm bạn bè đã ngã

Mái lá rừng xanh xương máu đổ

Cõi lòng tôi quặn thắt nỗi đau.

 

Mai Hồng Quang (Hải Phòng)

(Giải tư)

CÙNG VÀO CA TRỰC

Ngày mai nhé vợ anh

Sau giờ làm đứng bên ô cửa

Yên đấy một chút nữa

Chồng khắc tim mình dáng vợ yêu

Lại cùng vào ca trực cuối chiều.

 

Ngô Minh Nghĩa (Cao Bằng)

(Giải tư)

ĐỒNG ĐỘI
Người lính già tóc bạc
Bước chân chậm chạp trong nghĩa trang
Hàng bia mộ lặng im
Tay run run lần theo dòng chữ
Nấc nghẹn khẽ gọi đồng đội ơi!

 

Phạm Mai Hương (Nam Định)

(Giải tư)

BẾN ĐỢI

Em tìm về bến đợi

Nơi có người mong ngóng trông chờ

Nơi có những vần thơ

Có biển xanh có bờ cát trắng

Và tình ai năm tháng chẳng mờ.

 

Giải khuyến khích: 05 tác phẩm của 05 tác giả

 

Nguyễn Đức Thiêm (Hà Nội)

(Giải Khuyến khích)

THƯƠNG NHỚ BẠN

Sát đồn địch anh nói

Thống nhất đất nước được ra quân

Tao, mày cùng góp nhé

Chung mua xe đạp thăm người thân

Bỗng đạn bắn lén găm ngực anh.

 

Lê Gia Hoài (Vĩnh Phúc)

(Giải Khuyến khích)

MỘC MIÊN

Lòng vừa chạm tháng ba

Hoa mộc miên lưng trời cháy đỏ

Tình em như cơn gió

Thoáng qua miền cổ tích chiều xưa

Để lòng ai thương đến tận giờ.

 

Hồng Loan (Hải Phòng)

(Giải Khuyến khích)

NỐT NHẠC

Đừng ví em là nước

Đừng ví em là mây lang thang

Đừng ví em là gió

Anh ơi em xin là nốt nhạc

Dâng anh ngọt ngào giấc mơ đời.

 

Thế Gơ (Thanh Hóa)

(Giải Khuyến khích)

HÈ TRÊN ĐỒNG NỘI

Trưa hè mệt tiếng ve
Nóng rát bỏng cong vênh lưỡi hái
Đồng làng đang mùa gặt
Nắng trưa hè vàng lúa chiều quê
Mẹ gặt về mỏi bước trên đê.

 

Dương Phượng Toại (Quảng Ninh)

(Giải Khuyến khích)

THỜI GIAN

Chiếc lá vừa xanh non

Chim ở đâu kéo bầy đến trú

Đợi mùa quả trên cành

Rồi ngậm hương đầy mỏ bay đi

Tiếng hót đâu đó còn vọng lại.

 

BTC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt