Chùm 02 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả: Nguyễn Huy Hồng, Nguyễn Tâm Thanh, Lê Thị Tuyết Lan, Hoa Cúc Vàng, Lại Duy Bến
Nguyễn Huy Hồng
(Hải Phòng)
PHỐ CẢNG HẢI PHÒNG
Trời chín mọng
ánh lên áo thợ
phượng hồng gửi trời mây
Ai về phố Cảng vơi đầy
để tôi có cả ngất ngây Hải Phòng
Nguyễn Tâm Thanh
(Đồng Nai)
TRĂNG XANH
Bứt cỏ trong trăng
sắc mầu mây quyện
gió lồng mong manh
Đồng trâu bếp lửa tình anh
hương hoa khởi sắc trăng xanh quê nhà
Lê Thị Tuyết Lan
(Tiền Giang)
VỀ THÔI
Về thôi
những giấc mơ bay
đã vàng hôm qua
Gió từ đâu thổi là là
cho người xa xứ nhớ nhà xứ xa
Hoa Cúc Vàng
(TP Hồ Chí Minh)
NHỚ
Gió thanh xuân
trên biển xanh ngời
đứng đàn vĩ cầm
Cuộc tình tôi vẫn lặng câm
trăng tà soi bóng sâm cầm vụt bay
Lại Duy Bến
(Hà Nội)
LÁ
Em
chiếc lá cuối
ngoài cửa sổ
Lòng tin có thật trong mơ
lá chưa rụng sao hững hờ trong nhau.
…
Hộp thư thơ đôi Lục bát- Haiku dự thi:
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả:
Hải Phòng: Hoàng Ngãi (2), Nguyễn Hùng (5), Nguyễn Huy Hồng (2), Phạm Thị Tuấn Anh (2); Hà Nội: Lại Duy Bến (5); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1); Quảng Ninh: Thái Phú (1); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (1); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Nam Định: Mai Hương (1); Hải Dương: Huy Nguyên (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Phan Phượng Uyên (1); Quảng Ngãi: Nguyễn Văn Đốc (6); Hà Tĩnh: Hoàng Văn Thạnh (10); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2); Tiền Giang: Lê Tuyết Lan (6); Đà Nẵng: Lê Sơn (5)
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC