
Chùm 01 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả: Nguyễn Hùng, Quang Dũng, Nguyễn Văn Đốc, Hoàng Ngãi, Hoàng Văn Thạnh
Nguyễn Hùng
(Hải Phòng)
NĂM MỚI HẢI PHÒNG
Hải Phòng năm mới
con tàu xa xứ
hướng về Đất Cảng
Miền Cửa Biển sóng mênh mang
mùa sang ấm áp gió tràn sắc xuân
Quang Dũng
(Thanh Hóa)
CẢNH ĐÊM
Ánh trăng tà
màn đêm lạnh lẽo
bụi cát vàng bám chân
Cuối trời sáng ánh phù vân
sương xa tĩnh lặng, thác gần cứ kêu.
Nguyễn Văn Đốc
(Quảng Ngãi)
NOEL BUỒN
Dịch bệnh tràn lan
bao trùm xóm đạo
mùa giáng sinh buồn
Thánh đường vang vọng hồi chuông
động lòng trắc ẩn trời tuôn mưa chiều.
Hoàng Ngãi
(Hải Phòng)
TRĂNG
Người có về
ánh trăng theo
cùng vờn tóc mây
Ngọn chiều nắng gió ngất ngây
thơm vương hoa mướp bướm xây mộng vàng.
Hoàng Văn Thạnh
(Hà Tĩnh)
ĐÔNG TÀN
Mưa vẫn rơi
nắng đã về đâu
như người không quen
Mây xanh còn nhớ hay quên
nắng tà hôm ấy qua thềm nói yêu.
…
Hộp thư thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi:
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả:
Hải Phòng: Hoàng Ngãi (2), Nguyễn Hùng (5), Nguyễn Huy Hồng (2); Hà Nội: Lại Duy Bến (5); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1); Quảng Ninh: Thái Phú (1); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (1); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Nam Định: Mai Hương (1); Hải Dương: Huy Nguyên (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Phan Phượng Uyên (1); Quảng Ngãi: Nguyễn Văn Đốc (5); Hà Tĩnh: Hoàng Văn Thạnh (10); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2); Tiền Giang: Lê Tuyết Lan (6)
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC