
Trần Ngọc Thảo- Hải Phòng
(Giải nhì)
HẢI PHÒNG VỚI NGUYÊN HỒNG
Cút rượu trong
trang văn bị cói
con chữ nước mắt hư không
Sông Cấm, Tam Bạc nhớ ông
Hải Phòng in dấu Nguyên Hồng còn đây
.
Phan Phượng Uyên- Bạc Liêu
(Giải nhì)
XÓT XA
Thương em bé mồ côi
đón xuân về ngơ ngác
mẹ đâu rồi cha ơi
Xót xa thốt chẳng nên lời
dang vòng tay ấm, cảnh đời hắt hiu
.
Duệ Anh- Hà Nội
(Giải ba)
CÁT BÀ
Đạp sóng cưỡi gió
thuyền dong Cát Bà
yêu
Em phô lấp loá nắng chiều
ta choàng một nụ hôn liều phau phau
.
Hoàng Ngãi- Hải Phòng
(Giải ba)
THÀNH PHỐ TÔI
Hải Phòng ngày giải phóng
thành phố ngợp niềm vui
Đất Cảng rợp cờ hoa
Dòng sông sóng nước chan hòa
cây cầu nối nhịp thiết tha tình người
.
Nguyễn Quốc Toàn- Đồng Nai
(Giải ba)
ĐỒ SƠN TÌNH BIỂN
Con sóng mênh mông
bóng em mơ mộng
da diết những cánh diều
Hải Phòng nhung nhớ thân yêu
Đồ Sơn tình biển dáng chiều tình anh
.
Lê Chức- Hải Phòng
(Giải tư)
ĐẤT CẢNG MẾN YÊU
Hương gió mặn mòi
còi tầu rộn rã
gợi nhớ Hải Phòng
Bốn mùa sóng vỗ mênh mông
lung linh đất cảng thắp trong tim này
.
Lương Thị Đậm- Khánh Hòa
(Giải tư)
HẢI PHÒNG HÔM NAY
Bạch Đằng dậy sóng
cọc gỗ còn găm
dấu giày ngoại xâm
Đã qua bao cuộc thăng trầm
Hải Phòng trung dũng xứng tầm hôm nay
.
Phạm Thị Tuấn Anh- Hải Phòng
(Giải tư)
LƯNG CÒNG MẸ
Gội mưa
tắm nắng
bỏng rát lưng còng
Mẹ ra cắt lúa ngoài đồng
nắng soi nón mẹ làm cong lưỡi liềm
.
Lại Duy Bến- Hà Nội
(Giải tư)
LÁ
Em
chiếc lá cuối
ngoài cửa sổ
Lòng tin có thật trong mơ
lá chưa rụng sao hững hờ trong nhau.
.
Trần Thị Ánh Thu- Khánh Hòa
(Giải khuyến khích)
MẸ VÀ BIỂN
Mẹ ngồi ngắm biển
sóng, tóc một màu
con muốn vò nhàu thời gian
Sóng bạc rồi sóng lại xanh
tóc mẹ bạc có ngày quanh trở về
.
Lê Việt Hùng- Hải Phòng
(Giải khuyến khích)
CÕNG CHỮ LÊN NON
Vượt núi băng rừng
cắm bản làm nương học tiếng
dạy chữ sửa trường
Rẻo cao chia sẻ gạo lương
dắt đàn em nhỏ bước đường tương lai
.
Trần Huy Hoàng- Hà Nội
(Giải khuyến khích)
CUNG VĂN HÓA VIỆT TIỆP
Cung Văn hóa Việt Tiệp
kết tình hữu nghị
thành tích vươn xa
Rạng ngời ba ba mùa hoa
khang trang đẹp đẽ chan hòa yêu thương
.
Nguyễn Thị Hằng- Hải Phòng
(Giải khuyến khích)
LÀNG HOA HẢI PHÒNG
Về quê em
thăm Lũng
làng hoa Hải Phòng
Hương thơm thắm thiết thong dong
tình biển rộn rã phải lòng quê em
.
Đoàn Minh Triết- Thừa Thiên Huế
(Giải khuyến khích)
THẦY
Trên cánh đồng chữ
bất tận luống cày phấn trắng
áng mây bay
Bảng đen bụi phấn dáng thầy
cao thâm tựa núi đong đầy bao la
.
Vương Giao Tuyến- Hải Phòng
(Giải khuyến khích)
GIẤC NGỦ TRÊN SÓNG
Gió khơi giăng mùng
giềng phao phập phồng đợi cá
lúng liếng ngàn sao
Dập dềnh võng sóng đưa chao
mây trời vũ trụ khép vào bờ mi
.
Vũ Lam Hiền- TP Hồ Chí Minh
(Giải khuyến khích)
TÌNH QUÊ HƯƠNG
Hải Phòng thế rồng bay
thương về yêu lắm đắm say
mộng thế giới chung đất trời
Đi xa nhớ tới nhắc lời
trăm phương vạn nẻo khó rời tình quê
.
Lương Hải Thuận- Hải Phòng
(Giải khuyến khích)
SÔNG TAM BẠC
Gió hững hờ
Tam Bạc lặng sóng
soi bóng thiên nga
Nồng nàn hương lửa bếp xa
hoàng hôn chìm xuống ngọc ngà mùa thu
.
Lê Chỉnh- Nam Định
(Giải khuyến khích)
HẢI PHÒNG MÃI TÔI YÊU
Phượng đỏ tim hồng
bất chấp bão giông
hiên ngang đại dương
Mà nghe thêm những con đường
những cây cầu mới yêu thương Hải Phòng
.
BTC