
Cuộc thi sáng tác Thơ TANKA lần thứ I (2019-2020) tại Hải Phòng đã có 208 tác giả từ 44 tỉnh thành cả nước, và kiều bào ta ở 8 quốc gia trên thế giới tham gia. Xin trân trọng giới thiệu 105 bài Tanka của 81 tác giả qua sơ khảo như một món quà mừng năm mới 2021.
1-Hà Thúc Quả / Hải Phòng
Cát Bà
Cầu nâng nhịp bài ca
Ôm sóng biển mà nghe đảo hát
Cát Bà say màu cát
Hải âu nảy nhạc tiếng đàn xa
Biển muôn đời là bản hùng ca
Sắc thu
Nắng vàng ủ bình minh
Gió chiều vàng hoàng hôn lay chín
Biển vàng trăng bịn rịn
Cho cúc vàng nẩy mùa hoa nở
Một sắc vàng lòng mở trời thu…
2-Phan Phượng Uyên / Bạc Liêu
Mẹ
Mẹ già chờ xuân sang
Ngắm ảnh con ngậm ngùi nhòa lệ
Giọt giọt mờ khói nhang
Lưng còng khắc khoải bao ngày tháng
Mẹ trách sao con mãi chẳng về!
Ngắm trăng
Manh áo mới mùa xuân
Ngắm trẻ vui ấm lòng góa phụ
Quên cô đơn chất ngất
Ngắm trăng treo soi bóng nhập nhòa
Gió mơn man gợi tháng ngày qua
3-Lương thị Đậm /Nha Trang
Bâng quơ
Tay nâng nhành thạch thảo
Lắng nghe trong gió bước thu về
Xa rồi thuở đam mê
Chút dư hương của thời áo trắng
Thoáng bâng khuâng… một nẻo đi về
Ánh sao xanh
Sương rơi trên ngõ phố
Lành lạnh bờ vai khách lữ hành
Khúc chiều xưa vọng lại
Lưng trời thao thức ánh sao xanh
Một chút buồn trong gió mong manh…
4-Nguyễn Lương Sơn /Tp HCM
Đôi khi
Đôi khi mong trẻ lại
Một ngày trở lại cánh rừng xưa
Thăm bạn bè đã ngã
Mái lá rừng xanh xương máu đổ
Cõi lòng tôi quặn thắt nỗi đau
Gió tươi
Gió cứ thổi triền miên
Bay phấn ngô trổ bắp mùa đông
Thơm hương lúa trên đồng
Ta xa quê mang dòng hoài niệm
Gió tươi còn lưu luyến ta không!
5-Lê Thạch Lựu /Nha Trang
Giấc mơ
Đêm mơ thấy mẹ về
Bên bếp hồng sưởi ấm chiều đông
Vòng tay ôm lưng mẹ
Trong tay mình chỉ thấy hư không
Ngẩn ngơ thức giấc, lệ lưng tròng
6-Nguyễn Lan Hương / Hà Nội /
Tìm về tuổi thơ
Con tìm về tuổi thơ
Qua những nếp nhăn trên mắt mẹ
Nuôi con từ tấm bé
Nhọc nhằn sương gió,tắm mồ hôi
Chăm vun xới cho đời con xanh
Đối thoại với em bé mù
”Nắng từ đâu hả cô?
Có phải từ màu vàng hoa cúc
Sao em thấy nhòa đen”
–Đưa tay cô dẫn qua bóng đêm
Nắng đến từ trái tim em đó!
7-Nguyễn Hồng Đào / Nha Trang
Thu
Ai bên kia sông xa
Như chàng cơn đau trôi chưa dừng
Màn buồn thu rơi rơi
Lang thang mây băng qua lưng đồi
Nghe trong tim cơn mưa la đà…
8-Sơn Thủy / Hải Phòng
Sông Cấm quê tôi
Dòng sông Cấm quê tôi
Thuở còn nằm nôi nghe sóng hát
Bát ngát đôi bờ xanh
Chia xa nhớ về bao kỷ niệm
Thành phố vui thắp lửa mặt trời
9-Phan Quốc Dũng / Hải Phòng
Chiều nghĩa trang Đắc Tô
Nắng nghiêng che bia mộ
Một nửa tên đồng đội không rõ
Ngước lên lô cao su
Mủ chảy xuống trắng như dòng sữa
Mẹ!con lớn lên thành Liệt sỹ
10-Dương Phượng Toại / Quảng Ninh
Thời gian
Chiếc lá vừa xanh non
Chim ở đâu kéo bầy đến trú
Đợi mùa quả trên cành
Rồi ngậm hương đầy mỏ bay đi
Tiếng hót đâu đây còn vọng lại
11-Trần Huy Hoàng / Hà Nội
Bức tranh quê
Trở về,nay trở về
Làng quê ,cánh cò gieo ký ức
Chút hương thầm lá cỏ
Đàn em bé trên mấy lưng trâu
Mái tranh nghèo tỏa khói lam chiều…
12-Mai Hồng Quang / Hải Phòng
Cùng vào ca trực
Ngày mai nhé ,vợ anh
Sau giờ làm đứng bên ô cửa
Yên đấy một chút nữa
Chồng khắc tim mình dáng vợ yêu
Lại cùng vào ca trực cuối chiều
13-Ngô Minh Nghĩa / Cao Bằng
Hương xuân
Hoa mơ nở trắng rừng
Mặt trời nhô lên từ đỉnh núi
Dòng suối hát trong veo
Cô gái H’mông xòe ô xuống chợ
Khèn ai văng vẳng khắp núi đồi
Trăng khuyết
Người mẹ trẻ đơn thân
Hát ru con trong căn phòng trống
Mênh mang gió và đêm
Có nỗi buồn chưa kịp đặt tên
Ngoài ô cửa sổ vành trăng khuyết
14-Phạm Mai Hương /Nam Định (20)
Giọt buồn
Giọt buồn gieo mắt lá
Chút ánh vàng la đà chiều quê
Đông ngần ngại chưa về
Mà sao thu đã đi vội vã
Phút giao mùa lạnh buốt riêng ta
15-Thế Gơ / Thanh Hóa
Hè trên đồng nội
Trưa hè một tiếng ve
Nắng rát bỏng cong vênh lưỡi hái
Đường làng đang mùa gặt
Nắng trưa hè vàng lửa chiều quê
Mẹ gặt về,mỏi bước trên đê
16-Hồng Loan / Hải Phòng
Đừng
Đừng ví em là nước
Đừng ví em là mây lang thang
Đừng ví em là gió
Anh ơi!em xin làm nốt nhạc
Dâng anh ngọt ngào giấc mơ đời
17-Lê Gia Hoài / Vĩnh Phúc
Mưa buồn
Mưa tan vào ký ức
Nỗi lòng tôi mơ lạc xứ người
Tôi đi tìm nụ cười
Tìm ánh mắt ngày em mười bảy
Nhưng lòng này chỉ chạm mưa thôi!
Mộc miên
Lòng vừa chạm tháng ba
Hoa mộc miên lưng trời cháy đỏ
Tình em như cơn gió
Thoảng qua miền cổ tích chiều xưa
Để lòng ai thương nhớ tận giờ
18- Nguyễn Ngọc Hưng / Quảng Ngãi
ĐỜI
Cuộc đời như con tàu
Đầu máy mỗi ngày một hụt hơi
Ray sắt dần han gỉ
Mỗi ga,mỗi trạm dừng ,ngẫm nghĩ
Nới thêm hay cắt bớt toa đời
BẾN CŨ
Sông vội vã về đâu
Bỏ mạn thuyền sóng xô ,gió lắc
Sớm chiều qua cúi mặt
Người xưa tăm tích biệt lâu rồi
Bến cũ còn neo đôi giọt mắt
19-Mộng Hòa /Khánh Hòa
Làng tôi
Làng tôi xanh lũy tre
Sáo diều vi vu những trưa hè
Trên ruộng cạn ,đồng sâu
Rợp cánh cò bay la ,bay lả
Hoàng hôn buông ,thơm khói lam chiều
20-Nguyễn Khắc Thiêm / Hà Nội
Chị tôi
Đã hơn bốn chục năm,
Chiến tranh qua rồi,chị vẫn đợi
Nấm mồ không có cốt
Đắp lên hy vọng ,gọi chồng về
Thắp hương chờ mỗi lúc ra thăm
Thương nhớ bạn
Sát đồn địch anh nói
“Thống nhất đất nước được ra quân
Tao,mày cùng góp nhé
Mua chiếc xe đạp thăm người thân “
Bỗng đâu bắn lén găm ngực anh!
21-Yên Đào /Niu Di lơn (30)
Dặn con
Con ngồi đâu cũng được
Miễn là đừng giẫm nát cỏ non
Con đứng đâu cũng được
Trừ con đứng trên đầu bạn con
Đi đường ,đừng mắng mỏ đường mòn
22-Ngọc Hoa /Khánh Hòa
Không gian xanh
Trời xanh,kìa nước xanh
Tiếng rì rào không gian màu xanh
Cây xanh tươi gió nhẹ
Nắng vàng ,màu mắt em trong xanh
Người họa sĩ cùng hòa sắc xanh
23-Vũ thị Thu Hà /Tp HCM
Có phải anh
Anh sẽ là con sóng
Xô vào bờ cát trắng dịu êm
Với trái tim yếu mềm
Loạn nhịp,hơi thở em nồng cháy
Ánh mắt anh khao khát đêm nay
24-Lê Thanh Vân / Khánh Hòa
Mẹ
Mẹ lặn lội thân cò
Từng ngày nuôi các con khôn lớn
Bếp lửa hồng đông lạnh
Mâm cơm chiều nhớ lắm mẹ ơi
Mẹ bây giờ…mây hững hờ trôi
Ngỡ
Người đi qua đời tôi
Trăng xưa đã hóa thành kỷ niệm
Con đường xưa bịn rịn
Có một thời ta đã đi chung
Một thời ngỡ mãi đến trăm năm
25- Phạm Trà Mỵ / Bến Tre
Bốn mùa
Mùa xuân nắng dát vàng
Mùa thu hắt hiu từng cơn gió
Mùa hạ vương màu mây
Đông về mang theo gió lạnh đầy
Bốn mùa đều là mùa yêu thương
Bài ca tháng 5
Tháng 5 mùa hoa phượng
Mắt học trò đỏ những mùa thi
Ta đứng giữa sân trường
Hứng trọn cơn mưa đầu mùa hạ
Nghe nhạc ve ngân mùa chia xa
26-Ng Thị Hồng Hạnh/Ninh Bình
Lá diêu bông
Tiễn đưa sáo sang sông
Ngậm ngùi nhớ lúc tìm diêu bông
Lá thấy rồi,bâng khuâng
Khi em yêu sánh bước cùng chồng
Lá diêu bông quắt lòng xa xót
27-Phạm thị Tuấn Anh/ Hải Phòng
Quang gánh mẹ
Nhọc nhằn quang gánh mẹ
Bên con ,bên thời gian trĩu nặng
Trên vai gầy oằn cong
Cả đời mẹ vất vả long đong
Nuôi con khôn lớn mẹ hằng mong
28-Lê Gia Hoài /Vĩnh Phúc
Mộc miên
Lòng vừa chạm tháng ba
Hoa mộc miên lưng trời cháy đỏ
Tình em như cơn gió
Thoảng miền cổ tích chiều xưa
Để lòng ai thương nhớ tận bây giờ
Mưa (40)
Mưa tan vào ký ức
Nỗi lòng tôi rơi lạc xứ người
Tôi đi tìm nụ cười
Tìm ánh mắt ngày em mười bảy
Nhưng lòng này chỉ chạm mưa thôi!
29-Trần Thị Hoa / Đăk lăk
Chỉ giản đơn
Sau một ngày vất vả
Ngả mình vào chiếc võng đung đưa
Mở nhạc vừa đủ nghe
Nhè nhẹ đưa ta vào giấc ngủ
Hạnh phúc nhiều khi cũng giản đơn
30-Thái Văn Lợi /Tiền Giang
Dậy thì
Giếng làng ,em gánh nước
Gánh nước trong giặt trắng dậy thì
Dậy thì như táo chín
Táo chín làm chim khách gọi sang
Gọi sang bờ ,thuyền đậu bến ngang
Chị
Bóng nắng nhòe hoa cải
Bìa vườn gió chạm rụng tàu cau
Chậm dòng ngang bến lỡ
Chị có chờ được chuyến đò sau
Giàn sang thu hao hác lá trầu
31-Quang Vũ /Tp HCM
Nhớ con
Sáu chục năm con ơi!
Thời gian trôi đi không trở lại
Ký ức vẫn đong đầy
Thân con nằm xuống không ai thấy
Máu,đất hòa chung tốt cỏ cây
32-Vũ Tuyết Nhung /Thanh Hóa
Bão nổi
Mẹ già như ngọn nến
Thắp trong nhà,cửa chẳng cài then
Con rối bời thành phố
Mong nhanh hết tuần phóng về quê
Nhìn hoàng hôn giông bão tứ bề
Mẹ ơi!
Chiến tranh không ngủ yên
Thức trong những giấc mơ của Mẹ
Hồn chồng,con xanh núi
Mẹ vịn ban thờ ,níu tháng năm
Cả nước khắc tên Mẹ Anh Hùng!
CHỈ NHỚ
Đã quên gai nhọn đâm
Quên buốt rát tay anh trên má
Quên những đêm độc thoại
Trắng mắt tàn đêm ,em gối ướt
Chỉ nhớ nụ cười ai ngày xưa
33–Hoàng Dương /Sóc Trăng
Đơn phương
Mang ánh trăng về hong
Đốt cả đại ngàn,trăng vẫn lạnh
Mang tim em về hong
Thắp cả trời thương vẫn đông lòng
Đơn phương anh dệt giấc mơ hồng…
34-Nguyễn Ngọc Hưng /Quảng Ngãi
Về trường xưa
Mắt càng lau càng ướt
Nguồn cơn chi rả rích ve sầu
Trường đây,thầy bạn đâu?
Cúi nhìn xuống dấu chân xanh cỏ
Ngảnh mặt lên mây trắng phủ đầu
Lần lữa (50)
Nay đến bảo mai nhé!
Mai đến rồi,lại bảo mai cơ!
Ấy ơi ! đừng hẹn nữa
Sống và yêu cũng lần với lữa
Tháng năm đâu khất lại bao giờ!
Bến cũ
Sông vội vã về đâu
Bỏ mạn thuyền sóng xô gió lắc
Sớm chiều qua,cúi mặt
Người xưa tăm tích biệt lâu rồi
Bến cũ còn neo đôi giọt mắt
35-Nguyễn Lê Thục Đan /Huế
Hoa và chàng
Chàng đi đâu mà vội
Dừng chân ngắm hoa đang hé nụ
Hoa nở từ đêm trước
Hồn hoa thơm từ ngàn đêm trước
Nhẹ ướp mật ngọt trên môi chàng
36-Nguyễn thị Ngần /Hưng Yên
Tình ca cho anh
Em hát bài tình ca
Cho riêng anh,chỉ riêng anh thôi
Em hát khúc nhạc buồn
Cho những ngày xa thẳm đơn côi
Tình ca buồn cho riêng em thôi!
37-Hoàng Yến /Thụy sỹ
Em
Em nép mình bên anh
Tìm hương vị người đàn ông cũ
Sao con tim em nói
Sự cô đơn trong anh luôn mới
Cho em người đàn bà đã cũ…
38-Ngô Minh Nghĩa–Cao Bằng
Đồng đội
Người lính già tóc bạc
Bước chân chậm chạp trong nghĩa trang
Hàng bia mộ lặng im
Tay run run lần theo dòng chữ
Nấc nghẹn khẽ gọi “ Đồng đội ơi!
39- Đỗ Hiện/ Hải Phòng
Nhà nông
Chiều nắng đốt trên đồng
Dưới khoảng không ,mình ai lặn lội
Làn mây chiều bối rối
Giọt mồ hôi rơi trên sá cày
Thương những ngày lam lũ em tôi
40-Diễm Linh/ Ba Lan
Son
Mẹ chạm vào cây son
Tô bờ môi từng lâu bỏ ngỏ
Nửa đời nhiệt huyết đó
Trôi qua trong đạm bạc thời gian
Mẹ tìm mình qua những tháng năm…
41-Lương Huỳnh Trọng Nghĩa/Tp HCM
Gia đình
Tổ ấm có năm người
Bố mẹ và ba thằng đực rựa
Sáng đi rồi chiều về
Quây quần bên mâm cơm nóng hổi
Ngả ngớn cuối tuần bên Ti Vi
42–Mai Hồng Quang / Hải Phòng
Ngày mai nhé ,vợ anh
Sau giờ làm đứng bên ô cửa
Yên đấy một chút nữa
Chồng khắc tim mình dáng vợ yêu
Lại cùng vào ca trực cuối chiều
43-Nguyễn Vũ An Hòa/ Bình Thuận (60)
Mẹ ơi
Mẹ ơi!Con không muốn
Lớn lên rồi Mẹ lại già thêm
Tóc Ba bạc,mắt nhèm
Ai bên con những ngày mềm yếu
Đừng lớn cho Mẹ trẻ ,Ba cười
44-Thái văn Lợi/ Tiền Giang
Say
Mình say với một mình
Uống vầng mây phủ trời xa tít
Uống sóng đùa biển nghịch
Uống cánh đồng tĩnh mịch mùa ngâu
Mình say mình ,mình đến từ đâu ?
Có thể
Có con nước đi về
Có con sông không buồn quay lại
Có kỷ niệm bộn bề
Có thời gian vô tình trôi mãi
Có nỗi niềm cho gió cuốn bay
45-Vũ t Thu Hà/ Tp HCM
LÁ
Chiếc lá rụng lìa cành
Đôi khi là chiếc lá còn xanh
Lá vàng buồn ủ rũ
Gió thổi vẫn lay lắt trên cành
Tiếc thương một đời cây xanh lá
Ngày làm mẹ
Con bước vào phòng sinh
Thấy dáng mẹ nhiều năm về trước
Con liền cảm nhận được
Tình yêu của mẹ không bến bờ
Xin hãy chờ con khi cửa mở
46-Phạm trà Mi/ Bến Tre
Ước mình là cỏ dại
Cứ mặc cho mưa gió dập vùi
Mai lại ngẩng cao đầu
Vươn mình vui reo ca trong nắng
Mãi xanh màu khắp nẻo quê hương
47-Thái văn Lợi/ Tiền Giang
Chiều nghiêng
Khói đồng chiều thơm ngọt
Trâu nằm nhai lại ráng vàng nghiêng
Có chàng rơm áo rách
Nghe chuông xa vọng lại tiếng thiền
Mặc đàn chim mót thóc bưng biền
Mơ
Gió lùa khe vách lá
Ngọn đèn dầu thui thủi canh đêm
Giấc ngủ con êm đềm
Mơ một bình minh trời ửng sáng
Những ánh hồng tương lai chói rạng
48-Nguyễn Lê Thục Đan- Huế
Hoa và chàng
Chàng đi đâu mà vội !
Dừng chân ngắm hoa đang hé nụ
Hoa nở từ đêm trước
Hồn hoa thơm từ ngàn đêm trước
Nhẹ ướp mật ngọt lên môi chàng
49-Lê Bá Đức- Huế
Nhớ bạn
Cà phê ,khói thuốc… say
Chiều quê hương nhớ người tri kỷ
Corona tung hoành
Gieo tang thương,dài thêm nhung nhớ
Ngày cách ly nhớ bạn cố tri
50-Phạm Thành–Hưng Yên (70)
Khúc ru tình
Bóng ngắn dần buổi trưa
Buổi chiều xô bóng đổ dài thêm
Tối về hai cái bóng
Lẫn vào nhau toan tính chuyện đời
Khúc ru tình lướt khướt mềm môi
51-Vũ Tuyết Nhung- Thanh Hóa
Mẹ ơi
Chiến tranh không ngủ yên
Vẫn thức trong giấc mơ của Mẹ
Hồn chồng ,con xanh núi
Mẹ vịn bàn thờ,níu tháng năm
Con khắc tim ơn Mẹ anh hùng
52-Nguyễn Thanh Hải /Hải Dương
Cái bóng
Lang thang em tìm anh
Ánh điện hắt bóng mình phía trước
Tự nhủ bóng là anh
Em đi mãi mà không đến được
Quay trở về ,bóng lại về theo
53-Phạm thị Hương/ Hà Nội
Giận
Em chẳng chờ anh nữa
Em sẽ không ngóng anh mở cửa
Bữa cơm phần một nửa
Chạnh lòng nhìn bát đũa lẻ đôi
Chắc chỉ mình em nhớ anh thôi!
54-Nguyễn Ngọc Hưng/ Quảng Ngãi
Lần lữa
Nay đến ,bảo mai nhé!
Mai đến lại chối,bảo mai cơ !
Ấy ơi đừng hẹn nữa
Sống và yêu cũng lần với lữa
Tháng năm đâu khất lại bao giờ!
Mùa hoa Cỏ tương tư
Bóng ai chìm sương khói
Đèo mây…dốc gió trốn tìm ta
Thẫn thờ mắt tháng ba
Trắng đồi ,hoa tương tư bừng nở
Trách chi bay,đậu bướm la đà…
55-Lê Gia Hoài / Vĩnh Phúc
Tương tư
Khi nỗi nhớ dâng lên
Như giếng cạn khát khao mạch nước
Tim anh thầm ao ước
Từ phương em rơi một giọt tình
Để lòng anh thỏa nỗi tương tư
56-Vũ thị Thu Hà / Tp HCM
Người đàn bà không ngủ
Tiếng dế khóc nỉ non
Người đàn bà ôm trăng,dệt mộng
Đạp nỗi buồn gào thét
Vô vọng xé cào trong hiện thực
Đêm nay mặt trăng giật mình ,thức
57-Phạm Trà Mi / Bến Tre /
Ước
Ước mình là cỏ dại
Xanh màu cùng nắng ấm ban mai
Đùa cùng làn sương sớm
Dẫu không thể sánh bằng hoa thơm
Cũng không than trách,không oán hờn
58- Nguyễn thị Diệu Chuyền /Bến Tre
Ngắm mưa
Chiều buồn ngồi ngắm mưa
Tí tách rơi ngoài ô cửa sổ
Tiếng mưa hay tiếng gọi
Đưa ta về với bao hồi ức
Tuổi thơ về những chiều tắm mưa…
59- Phạm Mai Hương / Nam Định (80)
Kỳ thi mùa đại dịch
Vi cô va cô vít
Một mùa thi chẳng được vẹn toàn
Phượng hồng buồn đỏ mắt
Gió tắt,ve cũng sầu,lặng im
Nắng sân trường ngơ ngác dõi tìm
Bến đợi
Em tìm về bến đợi
Nơi có người mong ngóng ,trông chờ
Nơi có những vần thơ
Có biển xanh,có bờ cát trắng
Và tình ai năm tháng đợi chờ…
60- Phương Kim Tuân /Bắc Giang
Người hành khất
Ai gom những cánh hoa
Gài thảm cỏ ngọc ngà hương sắc
Người hành khất qua đường
Nhặt cánh hoa vương niềm chua xót
Nhận ban ơn thơm thảo đời thường
61- Lương Huỳnh Trọng Nghĩa /Tp HCM
Tổ ấm có 5 người
Bố ,mẹ và 3 thằng đực rựa
Sáng đi rồi chiều về
Quây quần bên mâm cơm nóng hổi
Ngả ngớn cuối tuần với ti vi
62- Nguyễn Khắc Hiền / Hải Dương
Mẹ tôi
Nắng rót lửa triền đê
Mẹ còng lưng thân tép khô gầy
Chân quỳ đỡ chân duỗi
Tép khô rồi,bóng mình không thấy
Bát canh chiều ngọt vị biển khơi.
63-Trần thị Hoa /Đăklăk
Cầu vồng
Bảy sắc màu rực rỡ
Sau cơn mưa xa phía chân trời
Đưa đôi tay ra với
Thật gần mà cũng rất xa xôi
Cầu vồng ơi!những ước mơ trôi
64-Nguyễn Huyền Mến–Sơn La
Đêm
Cả vũ trụ ngủ quên
Ngàn vì sao canh gác bầu trời
Em mơ miền cổ tích
Anh gói hương tình gửi vào đêm
Ta bên nhau ,kề sát môi mềm
65-Lê Khánh–Gia lai
Thác
Thác Yzaly tung bọt trắng
Đường cong lối nhỏ phủ rêu xanh
Tiếng hát ai vang vọng
Thoảng bay trong gió lá đan cành
Em gái Bana làm rương rẫy
66-Lê Hoàng Thảo–Hải Phòng
Nếu không em
Nếu một ngày không em
Sóng xô thuyền anh tan trăm mảnh
Bóng đêm trùm mặt đất
Hồn anh lang thang chốn hoang đường
Nên có bao giờ anh vắng em!
67-Tuấn Phong-Hà Nội (90)
Tình chiều
Hai cặp mắt đắm say
Hai trái tim chung nhịp từng ngày
Tay trong tay thương nhớ
Cuộc đời vui được thêm một nửa
Mối tình chiều nhóm lúc bình minh
68-Nguyễn Thảo Phương–Hà Nam
Tình quê
Cuộc sống được nâng tầm
Người dân quê thay tâm ,đổi tính
Suy tính cho bản thân
Lợi riêng trên tình làng nghĩa xóm
Tắt đèn tối lửa liệu còn sang!
69-Ngô Quang Đức–Sơn La
Phố
Gùi cao nguyên về phố
Những ngải bùa em bỏ sau lưng
Trăng buồn lấp trong mây
Ngơ ngác thâm quầng con mắt núi
Trống ,chiêng,inh lả …thảy bơ thờ
70-Nguyễn Duy Vinh–Lâm Đồng
Gửi em
Em đi qua đời tôi
Nắng đã khóc mấy mùa ngây dại
Vạt mây chiều hoang hoải
Mảnh tình đầu gửi lại vầng trăng
Em có hay trăng ứa lệ thầm?
Nhớ sông quê
Chênh vênh chiều hạ vắng
Khắc khoải nhớ dòng sông thầm lặng
Đã mấy mùa không về
Sông vẫn hồn nhiên và thơ mộng
Thương con đò chết đuối hoàng hôn
71-Lê Gia Hoài-Vĩnh Phúc
Tóc thề
Heo may cong sắc chiều
Vàng thu rơi ,cánh diều vút cao
Tóc thề lạc chốn nao
Mây viễn xứ chát chao cõi lòng
Còn mình … chỉ đứng ngóng trông
72-Phạm thị Mỹ Liên–Quảng Nam
Vì
Vì trăng,mây ngậm ngùi
Vì buồm,gió cứ muốn ra khơi
Vì sông,cầu chơi vơi
Vì thuyền đắm đuối nên dòng xoáy
Vì em,anh quên tuổi tháng ngày…
73-Nguyễn Thế Kỹ-Tp HCM 97
Tình yêu thời nay
Đôi tình nhân thời nay
Đi đâu cũng di động cầm tay
Mắt dán vào màn hình
Chẳng một lần nói năng gần gũi
Tình yêu vẫn dào dạt,nồng say
74-Phạm Ánh Sao /Hải Dương
Giấu buồn
Mây lướt khướt rủ nhau
Về sau núi ,ráng chiều chín đỏ
Nhà thơ giấu nỗi niềm
Trong mảnh đời chưa thôi sấp ngửa
Rút ruột tằm buộc những vần thơ…
75-Nguyễn thị Diệu Chuyền–Bến Tre
Chiều buồn ngồi ngắm mưa
Tí tách rơi ngoài ô cửa sổ
Tiếng mưa hay tiếng gọi
Đưa ta về với bao hồi ức
Tuổi thơ… những buổi chiều tắm mưa
76-Nguyễn Bảo Châu- Tp HCM (100)
Xiếc nhí
Cháu bé trai lên tám
Người nhỏ thó,làn da sạm đen
Lửa từ miệng phun lên
Cháy bùng rồi phút giây tan biến
Giữa tiếng reo của khách qua đường
77-Ngô Trung Dũng–Hải Phòng
Ngẫm
Hôm qua là anh hùng
Hôm nay trở thành người phạm tội
Khoảng cách tốt và xấu
Cũng mảnh mai như là sợi chỉ
Chẳng ai đo đúng được bao giờ!
78-Trần thị Hoa–Đăk Lăk
Có
Có vệt nắng cuối ngày
Tan ra khi hoàng hôn buông xuống
Có mảnh trăng cuối rừng
Sưởi ấm trái tim ta đêm vắng
Có tình yêu thầm lặng không tên…
79-Nguyễn Vũ An Hòa/Bình Thuận
Con không muốn
Mẹ ơi,con không muốn
Lớn lên rồi ,mẹ sẽ già thêm
Tóc Ba bạc, mắt nhèm
Ai bên con những ngày mềm yếu
Đừng lớn cho mẹ trẻ,ba cười .
80-Hoàng Tùng/Hải Dương
Vẫn còn
Bừng tỉnh ánh bình minh
Tiếng hát em len qua song cửa
Đánh thức hoa ngái ngủ
Em hát cùng mấy chú chim non
Những giấc mơ tỉnh dậy vẫn còn
81-Nguyễn Khắc Hiền/Hải Dương (105)
Cỏ
Không níu được chân người
Cỏ thơm vàng ủng mặc sương rơi
Qua mùa đông buốt lạnh
Bỗng thản nhiên xanh lại với đời
Rưng rưng cỏ khóc giữa xuân tươi
Hà Nội tháng 01 năm 2021
Đinh Nhật Hạnh tổng hợp