Thơ Haiku Việt xuân Đinh Dậu 2017 trên pano trong Ngày Thơ Việt Nam

alt

alt

Đinh Nhật Hạnh (Hà Nội)

Một bóng hoa đào

thắp bừng ngõ nhỏ

ấm chiều Ba mươi


Nghiêm Xuân Đức (Hà Nội)

Ngửa mặt nhìn đêm

Sương rơi môi mềm

Nếm mùi giọt lạnh


Nguyễn Thị Kim (Hà Nội)

Cô gái H’mông

Ngàn năm canh chồng

Khèn say- rượu ngủ


Phạm Ngọc Liễn (Hà Nội)

Nắng bừng lên

én liệng

Hội Thơ


Ngọc Căn (Hà Nội)

Sương mờ

Cầu giăng qua sông

Một câu thơ cũ


Bùi Đình Đậu (Hà Nội)

Mừng năm Gà

Cả nhà mạnh khỏe

Vui vẻ đón Xuân


Phùng Gia Viên (Hà Nội)

Xuân gọi

Giao thừa

Lao xao tiếng


Nguyễn Thanh Tùng (Hà Nội)

Người dưng ơi

Bên cửa sổ

Vầng trăng mỉm cười


Minh Trí (Hải Phòng)

Cửa biển

Sông tìm ra khao khát

Tàu về bến bình yên


Trần Nguyên Thạch (Hải Phòng)

Tượng đá không đầu

Ngơ ngác nhìn gươm báu

Trắng trời lông ngỗng chẳng thôi bay


Hoàng Lâm (Hà Nội)

Dòng sông

Chảy từ thiên đường

Lung linh dáng mẹ.


Lê Đình Công (Hà Nội)

Xuân mới

đang lên

từ hạt cũ


Nguyễn Kỳ Anh (Khánh Hòa)

Hãy nở bung

đừng e ấp!

Ôi nụ đào duyên


Văn Bắc (Hà Nội)

Mâm cỗ gia tiên

Tất niên

ai chưa về


Phan Hữu Cường (Hà Nội)

Mưa xuân

bướm lạc mùi hoa

bậu vai thiếu nữ


Lương Thị Đậm (Khánh Hòa)

Sương đọng

cành đào

xuân lấp lánh


Vân Đình (Hà Nội)

Giao thừa

ngọn lửa kể chuyện xưa

Xuân về trong mắt


Nguyễn Văn Đồng (Hà Nội)

Sông cong bờ đê

đê cong ruộng lúa

sóng lụa gái quê


Lý Viễn Giao (Hà Nội)

Chiếu giải hiên đình

sáo ghẹo trúc xinh

tay mềm uốn gió


An Hải (Khánh Hòa)

Giếng nước đầu làng

lời tỏ tình

trong veo


Hồ Hoàng Hoa (Hà Nội)

Nằm cạnh núi

màu xanh

ùa vào giấc ngủ


Lê Đăng Hoan (Hà Nội)

Mồng một Tết, mẹt kẹo tập tàng

cụ ngồi bán hàng

mình tôi làm khách!


Phạm Công Hội (Hà Nội)

Em dậy trời còn ngủ

chim thức giấc

bóng em lên non


Lam Hồng (Khánh Hòa)

Ta đi trên đường

thời gian lướt ngọn cây

cùng hoa lá


Vũ Tam Huề (TP Hồ Chí Minh)

Hội làng rối nước

ô hay chú Tễu!

ngàn năm không già


Kiều Lam (Khánh Hòa)

Hàng cây trần trụi

bụi cỏ ven đường

dầu dãi gió sương


Mai Liên (Hà Nội)

Vỏ sò trên vách núi

con sóng nào

nổi trôi


Đỗ Tuyết Loan (Hà Nội)

Cành đào soi bóng xuân

ngỡ mồi

con cá đớp


Thạch Lựu (Khánh Hòa)

Hoa rực ngõ

vẫy bướm vàng

chim gọi mùa sang


Nguyễn Đăng Minh (Hà Nội)

Thuyền trăng

mỏng mảnh

lặng im mái chèo


Thiện Niệm (TP Hồ Chí Minh)

Gió đùa mai rụng

chung rượu độc ẩm

xuân qua


Phúc Oanh (Hà Nội)

Ngủ trong giọt sương

một bông hoa dại

thảnh thơi bên đường


Mai Văn Phấn (Hải Phòng)

Vũng nước nhỏ dưới chân núi

soi

tận đỉnh


Đinh Trần Phương (Hà Nội)

Tôi ngồi bên cửa sổ

không nghĩ ngợi điều gì

một cánh bướm trở lại


Nguyễn Duy Quý (Hà Nội)

Người từng có mặt

người đã qua rồi

nghìn triệu năm nước trôi


Nguyễn Sương (Khánh Hòa)

Bãi cỏ non xanh

triệu triệu giọt kim cương

lúa đương thì con gái


Kim Thanh (TP Hồ Chí Minh)

Sài Gòn mưa xuân

ngõ nhỏ nảy mầm

tương tư gió


Như Trang (Hà Nội)

Xuân ừ

bên nhau

không biết vì sao


Vương Trọng (Hà Nội)

Thiếu nữ buông gầu

cánh diều chao

khát vòm trời đáy giếng


Lưu Đức Trung (TP Hồ Chí Minh)

Trước mặt thiền sư

chú rắn ngẩng đầu

một bông hoa nở


Lê Văn Truyền (Hà Nội)

Những cánh bướm bay

váy H’mông rung rinh

đào Xuân bừng nở


Vũ Xuân Trường (Ninh Bình)

Hốc đá

thả hạt ngô

đời lên xanh


Lê Anh Tuấn (Hà Nội)

Chim bay về đâu

có về

miền ta thương nhớ


Lê Vũ (Khánh Hòa)

Em hẹn đầu đông

anh chờ cuối hạ

nhận cánh thiệp hồng

Trụ Vũ (TP Hồ Chí Minh)

Giọt cà phê

không nói gì

không nói gì


Lê Thi Bình (Hà Nội)

Gà gáy

hương hoa bưởi

mưa xuân


Nguyễn Thánh Ngã (Lâm Đồng)

Ngồi cà-phê Đà Lạt

Nhìn mưa phùn giăng ngang

Bỗng nhớ sao Đà Lạt


Cao Ngọc Thắng (Hà Nội)

Mưa phùn

Rau dại lên xanh

Thèm bát canh láo nháo


Hà Bàng (Khánh Hòa)

Lượm lặt sự đời

Nuôi vườn xuân lộng gió

Bâng khuâng con chữ nhỏ.


HKV

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt