Thơ bạn tri âm Phan Thị Phượng Uyên

alt

alt

Phan Thị Phượng Uyên

Bút danh: Mai Trinh

Sống và viết ở Bạc Liêu

Chùm thơ Haiku Việt của Phượng Uyên

1.

Bạc Liêu

nỗi nhớ người

đêm trắng


2.

Giọt nắng chiều

ngủ quên trên vòm lá

đung đưa hoàng hôn


3.

Ngọn gió

trần như nhộng

khuất sau đêm


4.

Chiều tím

vạt nắng đi hoang

hoàng hôn giấu mình


5.

Chiêm bao

giá rét trùm chăn

mơ về nắng đẹp


6.

Bờ cát

dấu chân người

vỏ ốc nằm nghiêng.


Đinh Nhật Hạnh chọn và giới thiệu.

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt