
1- DƯƠNG XA
Bóng dương xa vụt qua
Cành dâu xanh non còn vẫy gọi
“Đợi chờ trẫm quay về”
Cặp dương xa đi, đi mất hút
Để mặc lòng em cứ đợi chờ.
2- CÔNG CHÚA MƠ
Trong phủ chúa cung vua
Thân mình em quấn nhung quấn lụa
Ông quan áo thũng râu dài
Chăm chắm nhìn em, em hổ thẹn
Lòng chỉ mơ chàng trai đồng cỏ.
3- XUÂN
Đồng xuân lúa con gái
Bầy én thấp thoáng sải cánh bay
Bắt côn trùng hại lúa
Các thôn nữ trong tà áo hoa
Tung tăng dạo đường làng ca hát.
4- HẠ
Nồng nàn giấc ngủ trưa
Một võng một mình dưới tán lá
Say giấc mơ đượm tình
Tỉnh dậy tiếng ve sầu inh ỏi
Buồn tình ngồi suy nghĩ mông lung.
5- THU
Đêm thu trời lặng mưa
Cả bầy dế du dương khúc nhạc
Cặm cụi những luống cày
Mình em trong khuê phòng trống trải
Vui nhớ lại tình yêu ngày xưa.
6- ĐÔNG
Xám xịt bầu trời đông
Đàn sếu trên tầng cao bay tít
Gửi tiếng kêu nhọc nhằn
Một mình em còng lưng cấy lúa
Ôm hết giá rét của bầu trời.
PHC