
Từ nhiều năm nay,Hãng Hàng không Japan Airline ,Japan Foundation và Đại sứ quán Nhật Bản đã tổ chức đều đặn cuộc thi quốc tế này tại nhiều nước , theo chủ trương nhất quán trên phạm vi thế giới của Nhật Bản.Ở nước ta,cũng vậy. Đã 6 năm nay,hàng năm các trường Phổ thông cơ sở ở nhiều địa phương đã tham gia ngày càng đông. Và Haikư Việt-Hà Nội ngay từ đầu, đã được mời tham gia Ban Giám khảo và viết bài Tổng kết tại Lễ trao giải thưởng hàng năm tổ chức trọng thể tại Đại sứ quán Nhật Bản.
Sau đây,xin trân trọng giới thiệu nội dung và vài hình ảnh buổi Lễ trao giải thưởng ngày 17 tháng 4 vừa qua,tiếp sau 30 Haiga ( thơ&tranh) trong tổng số hơn 2.000 bài dự thi của các cháu học sinh Trung Học cơ sở cả nước được tuyển vào chung khảo.
PHẦN MỘT
30 BÀI XUẤT SẮC ĐƯỢC CHỌN VÀO CHUNG KHẢO
Bài 1-
Chim hót trong lồng son
cógì vui mà lảnh lót suốt
Đời tự do mới vui
Đỗ Quốc Bình 11t-THCS Lê quý Đôn -Tp Hồ Chí Minh
Bài 2-
Chiều hoàng hôn buông xuống
hoàng hạc ngắm mình trên mặt hồ
khung cảnh thật yên bình
Bùi Mai Anh 12t -THCS Láng Thượng HN
Bài 3-
Sau cánh rừng nhiệt đới
trời cao xanh bao la bát ngát
cùng hồng hạc soi gương
Đặng Nhật Tư 14t- THCS Bình Dương
Bài 4-
Chú chim trong lồng
Sương vương đầu lá
Khóc?
Quản Ngọc Mỹ 14t-THCS Thăng Long HN
Bài 5-
Dưới một hồ nước xanh
có bầy thiên nga đang nô đùa
dù sắc đen hay trắng
Bùi Phương 14t-THCS Thăng Long HN
Bài 6-
Mang dòng máu tự do
Ô kia sao chú mày ở đây?
-A! mấy người yêu chim
Vũ Nhật Minh13t-THCSThăng Long-HN
Bài 7
-Con cò dừng chân trên trảng cỏ
bộ cánh trắng muốt
hòa vào hồn quê
Nguyễn Gia Linh THCS Thăng Long
Bài 8-
Trong màn đêm tăm tối
những chú đom đóm nhỏ bé xíu
thắp sáng cả bầu trời
Trần Phúc Thục Đoan –THCS Tây Sơn DAD
Bài 9-
Đào tươi báo xuân về
bầy vẹt đang ca hát vui tươi
làm xuân thêm tươi đẹp
Tôn Thất Nhật Minh -THCS Nguyễn Tri Phương-Huế
Bài 10-
Niềm hạnh phúc gia đình
như cánh chim bay về tổ ấm
xua tan mùa rét lạnh
Hà Minh Ngọc THCS Trưng Vương HN
Bài 11-
Bạn vẹt thật nhiều lông
nhưng không giống bạn công tí nào
khách đến vẹt hay chào
Lê minh Anh THCS Trưng Vương HN
Bài 12-
Trên bầu trời bao la
đàn én bay về bao mơ ước
điểm tô cho mùa xuân
Dương Vũ Ngọc Minh THCS Trưng Vương-HN
Bài 13-
Có một đàn hồng hạc
đang đi kiếm ăn dưới trời xanh
Ôi chao!thật chăm chỉ
Phạm Hà My –THCS Trưng Vương HN
Bài 14-
Cơn mưa rào ập đến
chú chim non cô đơn trong tổ
Mẹ của chú đâu rồi
Nguyễn Như Ngọc Lan THCS Tây Sơn -DAD
Bài 15-
Vách dựng đá cheo leo
Yến lượn từng đàn xây tổ ấm
hót vang buổi xum vầy
Võ Trúc Vân Quỳnh THCS Lê Quý Đôn Tp HCM
Bài 16-
Ba chú gà con con
như cục lông tròn lăn lông lốc
lông vàng mềm như tơ
Bùi xuân Phương Linh THCS Thanh Quan–HN
Bài 17–Giải đặc biệt
Trên cánh đồng xanh thẫm
bầy cò trắng cùng người nông
như đợi mùa lúa về
Trần Lê Nguyên Thy- THCS Tây Sơn DAD
Bài 18–
Trong vườn
chim vui hót
chồi non chúm chím cười
Phạm Diệu Hương THCS Khương Thượng HN
Bài 19-
Xuân về trong tia nắng
chú hạc trắng giương cánh tung bay
đỏ thắm sắc anh đào
Huỳnh thị Mỹ Linh 11t -Tiểu học Hai bà Trưng HN
Bài 20–
Cú ta sống về đêm
giữa canh khuya đẹp đẽ huyền ảo
lặng ngắm trăng đêm tĩnh
Phan Hồng Anh THCS Nguyễn Du HN
Bài 21-
Mầm ra lá,hoa nở
bình minh chiếu sáng
chim thức giấc, đàn én bay về.Xuân!
Nguyễn Thu Trang THCS Nguyễn Du-HN
Bài 22-
Trong màn đêm tĩnh lặng
lão cú già lẻ bóng,đơn côi
săn tìm con mồi mới.
Nguyễn Minh Anh THCS Ngô Sĩ Liên HN
Bài 23-
Cánh cụt nhỏ tập bay
không dùng cánh mà lái máy bay
Thời hiện đại thật hay
Lương Khánh Linh 13t-THCS Ngô Sĩ Liên HN
Bài 24-
Vẹt mẹ mang mồi về
cho những chú chim non háu đói
trông chúng thật đáng yêu
Trần Đức Kiên THCS Ngô Sĩ Liên HN
Bài 25-
Đêm bao trùm cảnh vật
ánh trăng dát vàng mặt hồ xanh
chỉ còn ta bơ vơ
Trịnh Ngân Giang THCS Ngô Sĩ Liên HN
Bài 26-
Chim én báo xuân về
muôn loài,muôn vật thay áo mới
bừng tỉnh một sắc xuân
Nguyễn Vũ Bảo Minh THCS Ngô Sĩ Liên HN
Bài 27–
Người phụ nữ cổ tích
nhảy múa trên bề mặt nước trong
đó là nàng thiên nga
Nguyễn thị Xuân Cam THCS Ngô sĩ Liên HN
Bài 28-
Tôi như loài hạc vàng
đứng ngắm cánh đào hồng phất phơ
thật chơi vơi lặng lẽ
Nguyễn Diệu Ngân THCS Trần Phú Hải Phòng
Bài 29-
Buổi hoàng hôn rực rỡ
từng đàn chim yến liệng khắp trời
mênh mông sóng biển khơi
Hà trọng Khơi 14t-THCS Trần Phú- Hải Phòng
Bài 30–
Bình minh đã lên rồi
những chú chim ca hát líu lo
dưới những ánh nắng vàng
Trần Đức 12t –THCS Lê Ngọc Hân-Hà Nội
***
PHẦN II
GIẢI THƯỞNG THI SÁNG TÁC THƠ HAIKƯ THIẾU NHI VIỆT NAM 2019
GIẢI ĐẶC BIỆT: Trần Lê Nguyên Thy-THCS Tây Sơn-Đà Nẵng
PHẦN III
BÀI PHÁT BIỂU TỔNG KẾT CUỘC THI SÁNG TÁC THƠ HAIKƯ THIẾU NHI VIỆT NAM 2019
Hà Nội ngày17 tháng 4 năm 2019
Tổng hợp & Biên tập:
Đinh Nhật Hạnh