Duyên thơ chắp cánh- Ngàn Thương

Lời Ban Biên tập: Sự kiện “Gặp mặt các Câu lạc bộ Haiku Việt 3 miền” ngày 17-12-2023 tại Thành Phố Huế do Hội thơ Hương Giang tổ chức đã thành công tốt đẹp để lại trong lòng haijin 3 miền những cảm xúc và tình cảm sâu nặng.

          Ban Biên tập trang haikuviet.com xin giới thiệu bài thơ “Duyên thơ chắp cánh” của Nhà thơ NGÀN THƯƠNG, hội viên Hội thơ Hương Giang thể hiện tâm tình của các bạn thơ nhân dịp tham gia cuộc gặp gỡ này.

Đêm Hương Giang khói sương ngàn

Ngồi bên nhau nhạc thơ ngân chan hòa

Mùa Đông vẫn ấm thiết tha

Ba miền hội ngộ đậm đà thân thương

Mạn thuyền chớp sóng vấn vương

Haiku kết nối xuôi nguồn Huế yêu

Thơ tuy ngắn nhưng nói nhiều

Phù Tang cốt cách xuôi theo dòng đời

Nụ cười tỏa sáng trên môi

Lắng trong tâm thức tuyệt vời thi ca

Niềm hưng phấn chợt thăng hoa

Bao tâm hồn giữa quê nhà đắm say

Đôi khi không hẹn vẫn đầy

Duyên thơ chắp cánh tháng ngày vào Xuân

Nao nao lữ khách xa gần

Gửi tình cho Huế thêm phần tài hoa

Gốm Sômg Hương chẳng phai nhòa

Dấu xưa trầm tích mặn mà lung linh

Đêm nao khúc hát Nam Bình

Nam Ai – Mái Đẩy bềnh bồng vọng ngân

Thuyền ai nhẹ lướt trăng rằm

Hương Giang lờ lững xuôi dòng về mô?

NT

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt