Chùm Waka của Phan Phượng Uyên- Bạc Liêu

alt

alt

Bài 1/

Đâu phải cơn mưa

Càng không phải lối xưa buồn nhạt nắng

Mà ngọn gió vu vơ nhập nhằng đến vậy

Khép mi cong

E ấp… dịu dàng…


Bài 2/

Đứa trẻ say trưa

Tấm ảnh vô tình

Ống kính đau

Cơn ngâu dâng trào

Nỗi lòng nhân loại


Bài 3/

Ôi ! Cơn sóng

Lướt mạn thuyền trên biển cả

Đong đưa thời gian

Vút cánh buồm

Xuân trôi…


Bài 4/

Thiếu nữ – mái chèo khua

Sóng nước luênh loang trùm ý nghĩ

Giọt xuân tràn dưới mưa

Ô kìa ! Gió thốc lay tà áo

Tím cả hoàng hôn… tím nụ mùa…


Bái 5/

Manh áo mới mùa xuân

Ngắm trẻ vui, ấm lòng goá phụ

Quên cô đơn chất ngất

Ngắm trăng treo lay bóng nhập nhoà

Gió mơn man gợi tháng ngày qua…


Bái 6/

Mưa đầu mùa bất chợt

Đôi vành khuyên ướt sũng tìm nhau

Ríu rít lời yêu, tiếng hót

Sưởi ấm chiều mưa, phép nhiệm màu

Ổ trứng hồng ấm tổ – nắng tô !


Bái 7/

Tím ngát ngõ bằng lăng

Tím trong mơ đầu hạ chớm về

Ve rụt rè thắp lửa

Áo ai tha thướt trắng đam mê

Dâng nỗi nhớ – phượng hồng e ấp


Bài 8/

Bảng đen, mòn bụi phấn

Trí tuệ gieo mầm xanh tương lai

Tiếng thước vang gõ nhịp

Bụi phấn vương điểm trắng tóc thầy

Ơn cô. Đêm chong đèn giáo án


Bài 9/

Mẹ già chờ xuân sang

Ngắm ảnh con ngậm ngùi nhoà lệ

Giọt giọt mờ khói hương

Lưng còng khắc khoải bao ngày tháng

Mẹ trách: sao con mãi chẳng về !

PPU

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt