Chùm Waka của Nguyễn Lương Sơn- TP Hồ Chí Minh

alt

alt

1

Tôi về bến sông xưa

Chỉ thấy đất ven sông xói lở

Rác trôi nghẹt bãi bờ

Chân đê sóng gậm mòn xóm cũ

Bao giờ sông xanh lại ngày xưa!


2

Nhiều khi ta tưởng tượng

Nếu trong tâm ai cũng yên bình

Thế giới không chiến tranh

Nhân loại cùng một mái nhà chung

Chung bài ca chung sức chung lòng.


3

Tôi từng mơ giấc say

Quyện vào nhịp sống của muôn người

Bay trên khắp bầu trời

Chở tình yêu son sắt lời nguyền

Cho người hiền gặp những người hiền.


4

Thơ tôi hiến dâng đời

Sẻ chia những buồn ,vui, sướng, khổ

Như triều dâng sóng vỗ

Nước trăm sông hòa sóng biển Đông

Biển rộng sông dài- Tổ quốc tôi.


5

Ngày mai bao thách thức

Tuổi thanh xuân sức lực căng tràn

Tình yêu và sự nghiệp

Hãy biết mình đang đứng ở đâu

Vì cuộc đời có những đỉnh cao.


6

Những chiếc bình đẹp nhất

Được nặn từ lòng đất quê hương

Những câu thơ hay nhất

Được viết từ những chữ bình thường

Rung động từ sâu thẳm tâm hồn.


7

Sau lùm tre, xóm ngõ

Khói lam chiều man mác hồn tôi

Sao chiều yên chẳng nói?

Lời yêu thương cho ấm dạ người

Tiếng quê hương thắm thiết tình người!!


8

Trên bãi ngô xanh rờn

Nghe lao xao từng cơn gió thổi

Nghìn bắp ngô trổ cờ

gió vờn trên vai em gái nhỏ

gánh cỏ-Nhìn cây gạo bung hoa…


9

Trịnh Công Sơn… mất rồi !!

Tiếng hát Khánh Ly còn nức nở

Về cõi người- nhân thế

Bao tròng mắt vẫn còn rơi lệ

Người ơi!.. sỏi đá cũng thương đau.


10

Tuồi núi… bao thế kỷ?

Dáng vọng phu còn đến bây giờ

Mẹ bồng con hóa đá

Hồn đá khàn hơi tiếng thở than!

Khóc người đi chinh chiến không về


11

Mây trắng trôi… mây trắng

Quần đảo đá vươn cao trong nắng

Ai đã tới chốn này?

Gặp ông lão gác cây đèn biển

Như tượng đài chói sáng- hải đăng.


12

Mặt trời đang lên đấy

Ta lái tàu đi hướng mặt trời

Dù sóng gầm bão tố

Tàu ta vẫn băng lên phía trước

Biển của ta- lãnh hải chủ quyền.


13

Nghe làng bản trở mình

Hò reo trong tiếng khèn, nhạc ngựa

Và váy xiêm rực rỡ

Lượn trong chiều Sa Pa tuyết bay

Phiên chợ Tình trai gái đắm say.


14

Anh xa vời… phương ấy…

Cứ ngỡ anh về một sớm mai

Và chiều buông màu tím

Có lẽ nào anh quên lời hẹn

Anh mãi là bến đỗ của đời em.


15

Đàn tôi đã lên dây

Nhưng bài hát nào em sẽ hát

Con chim nào sẽ hót

Tiếng em hòa tiếng chim thánh thót

Giục ta đi tới những phương trời.

Nguyễn Lương Sơn

ĐC: 3/12 YênThế, P2, Quận Tân Bình

TP Hồ Chí Minh

ĐT: 077374.1630

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt