Chùm thơ Waka của Haijin Lương Thị Đậm- Nha Trang

alt

alt

1.

Một khoảng trời dịu êm

Tháng Năm về rực màu hoa tím

Bằng lăng cười trong nắng

Rất nhẹ nhàng thanh khiết mong manh

Một thoáng buồn – Ngõ vắng không anh!


2.

Tay nâng nhành thạch thảo

Lắng nghe trong gió bước thu về

Xa rồi thuở đam mê

Chút dư hương của thời áo trắng

Thoáng bâng quơ một nẻo đi về!


3.

Một sắc bằng lăng muộn

Có phải níu hè chầm chậm trôi

Cơn giông vung ánh chớp

Hoa tương tư nhuộm tím góc trời

Bên thềm… Lặng lẽ bóng chiều rơi!


4.

Sương rớt trên ngõ phố

Lành lạnh bờ vai khách lữ hành

Khúc chiều xưa vọng lại

Lưng trời thao thức ánh sao xanh

Một chút buồn trong gió mong manh!


5.

Hãy về quê anh nhé!

Có cánh đồng trải màu mạ non

Rừng đồi mua nở tím

Như ngày ta đón gió Trường Sơn

Năm tháng qua vai áo bạc sờn!


6

Hơi sương mờ lối cỏ

Bóng trăng đêm soi tỏ đầu hè

Bỗng dưng buồn man mác

Ừ nhỉ! Heo may đã trở về

Hương cau vào khắp nẻo đường quê!


7.

Cô Tiên nằm xõa tóc

Vịnh Nha Trang huyền ảo lung linh

Hòn Chồng đêm gối sóng

Đảo Yến xa xa ngút tầm nhìn

Phía chân trời rực rỡ bình minh!


8.

Nhỏ nhoi hạt bụi người

Lững lơ bay qua miền ký ức

Từng đêm nghe thao thức

Buồn vui theo những chuyện khóc cười

Kỷ niệm nào chát mặn bờ môi!


9.

Đời người tựa khói bay

Chiều buồn vọng lại khúc trời mây

Cung đàn ai nắn phím

Gam trầm xao xuyến người so dây

Chút tâm tình xin gửi vào đây.


10.

Xa xa cánh cò trắng

Bay về chấp chới đậu bờ mương

Hoàng hôn dần buông

Bước ngắn bước dài lầm lũi

Cò tìm gì giữa màn đêm tăm tối?

LTĐ

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt