
Phan Phượng Uyên
HUẾ VÀ EM
Rứa là em đến Huế rồi
Bao ngày là bấy nhiêu ngồi Huế thương
Tràng Tiền bắc nhịp sông Hương
La đà gió thả điệu buồn Nam Ai
Thướt tha chiều tím trang đài
Ngỡ xưa xiêm áo cúc mai phi tần
Gót hài lên Khải Định Lăng
Cung nghiêm triều Nguyễn ngự hằng đế đô
Đêm ngồi sông nước buông đò
Nghe câu hò Huế trăng xao Mái nhì
Mô tê theo gót ngày đi
Mà nghe răng rứa xuân thì Đông Ba
Lắng xưa câu hát nuột nà
” tiếng chuông Thiên Mụ canh gà Thọ Xương “
Em Bạc Liêu đến Huế thương
Nâng ly chè Hẻm lịm đường ngọt môi
Ba ngày bên Huế, Huế ơi!
Hôm về trắng phía mây trời Thừa Thiên…
PPU
Nguyễn Thị Phương Anh
HUẾ XA THƯƠNG
Tôi đã đến một chiều tím Huế
Dịu dàng dòng Hương ôm ấp bến bờ
Cau Vĩ Dạ vươn mình đón gió
Nhịp Tràng Tiền dạo khúc tình quê.
Đây Hoàng Thành hạ còn đỏ đam mê
Tiếng Thiên Mụ động xao con nước
Trầm mặc đồi thông kìa ai sánh bước
Cùng Ngự Bình soi bóng Hương giang.
Nam bằng Nam ai trải nỗi mênh mang
Cô gái Kim Long buông thuyền xuôi mái
Đôi mắt thẳm sâu giấu niềm tê tái
Chút ánh dương tà soi nét phôi pha.
Trăng đã về dịu ngọt điệu dân ca
“Ngủ đò” “thả thơ” bổng trầm theo nhịp gõ
Trôi bến Huyền Không phiêu diêu mây gió
Chợt xao lòng nghe vọng Lý mười thương.
Tạm biệt em chiều tỏa nhẹ hơi sương
Chiếc nón bài thơ chênh chao bến đợi
Người ở kẻ đi dẫu chia xa vời vợi
Vẫn thầm trao nhau hẹn ước ngày về.
NTPA