Chùm thơ Haiku lục bát- Nguyễn Văn Đốc

1- Cà phê độc ẩm

       thả hồn theo khói thuốc
       Sài Gòn chiều mưa
Nhạc buồn ai khóc tình xưa
Quay miền ký ức như vừa hôm qua.
.
    2- Sài Gòn hoàng hôn
         tiếng chuông Việt Nam quốc tự
         vọng hồn người xưa
Lời kinh Sư tụng nhặt thưa
Nguyện cầu non nước nắng mưa thuận hoà.
.
    3- Về thăm Sài Gòn
         qua vườn Tao Đàn
         bâng khuâng nỗi nhớ
Còn đâu những giọng ngâm thơ
Người ra thiên cổ kẻ chờ quy tiên .
.
    4- Tham quan sở thú
         bé nói với mẹ
         người giống đười ươi
Nghe qua nghĩ cũng buồn cười
Tâm hồn thơ dại vô tư vậy mà .
.
    5- Nhân quả nhãn tiền
         không sống thuận thiên
         đừng trách trời
 Đau thương chồng chất ai ơi
  Núi đồi sạt lở chôn người vực sâu .
NVĐ

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt