Chùm Thơ haiku & lục bát của Lương Sơn- TP Hồ Chí Minh

1
Những giọt sương thảo nguyên
rơi trên vách đá
ai người biết hằng năm..

Từ trong kẽ đá...mùa Xuân
Cành tơ,lá biếc nẩy mầm tươi xanh.



2
Cao xanh Tây nguyên
tiếng cồng chiêng
âm vang núi đồi.

Tan vào những áng mây trôi,
mang theo cả những cõi người trầm luân.


3
Tiếng chim kêu
khắc khoải
đêm Hè..

Não nề thay...khúc phân ly
Cánh chim lẻ bạn..người đi không về!


4
Bầy sâm cầm bay nơi đâu?
sao không trở về Hồ Tây
mà mỏi cánh chốn xa vời..

Mặt hồ..rác thải nổi trôi..
Còn đâu bến đỗ..là nơi họp đàn.


5
Trên cành-chim hót,chim ca
dưới cây -bầy trẻ
từng nhịp trống rung.

Tuổi thơ..mắt sáng,môi hồng
Nụ cười hòa tiếng chim trong nắng vàng.

LS

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt