- Vùng trời quê lúa
cánh cò khép mở
đường mây
Đồng lúa thẳng cánh cò bay,
Cánh chim mùa gặt chở đầy niềm vui.
- Làng lên phố
còn vương đâu đó
hương quê
Hàng cau thơm thoảng bên hè,
Giêng hai bưởi nở, sang hè hoa sen.
- Lời ru mẹ hát
tre tỏa bóng mát
giấc mơ trưa
Lắng lời mẹ hát xa xưa,
Con mơ tìm lại tuổi thơ thuở nào.
- Yên Tử non cao
hoa dại nở
ngọn gió thơm lây
Sườn non hoa nở trong mây,
Gửi hương cho gió hồn say hương thiền.
- Bàn chân hành hương
con đường mây trắng
hoa cỏ mùa xuân
Cõi trần nhiều nỗi gian truân,
Theo chân người bước, hồng trần nở hoa.
- Hồ Tây chiều thu
cỏ cây mây nước
hồn thơ xưa
Bên hồ ngọn cỏ gió đưa,
Ngâm thơ bà Huyện bỗng ngơ ngẩn sầu.
- Bến xuân yên bình
ai thả ngọn khói
cho lung linh chiều
Đò ai bến đợi cô liêu,
Khói xuân vương vấn, sáo diều vi vu.
- Ngửa mặt lên trời
tiếng chim hót
giọt xuân rơi
Nghe sao thánh thót xuân ơi !
Kìa đàn én liệng giữa trời bao la.
- Trong giấc mơ tôi
mùa thu hà Nội
một thời tóc xanh
Đạp xe bát phố loanh quanh,
Hồ thu liễu rủ cho anh đợi nàng.
- Nơi anh nằm lại
bốn mùa hoa dại
ráng đỏ biên cương
Tuổi xanh dâng hiến quê hương,
Cho đàn em nhỏ tới trương ê..a…
Phương Trung – Vũ Tam Huề