Chùm thơ đôi Haiku- Lục bát của tác giả Nguyễn Văn Đốc

 1- Trưa hè

       gió nhẹ
       khúc nhạc bờ tre
Vườn quê rộn rã tiếng ve
Sân trường cành phượng lập loè đơm bông.
.
  2- Sông quê
       chiều xuống
       sóng lăn tăn
 Bờ lau vẫy gọi chị Hằng
 Biển trời thấp thoáng thuyền trăng lững lờ.
.
 3- Lên sân thượng
      ngắm trăng rằm
      nhớ mảnh vườn quê
 Hàng cau gội ánh trăng thề
 Nhà xưa cảnh cũ đi về trong mơ.
.
 4- khuya
      đèn thức
      người thơ lim dim
 Thế nhân ba nổi bảy chìm
  Bài thơ lục bát nỗi niềm xót xa .
.
 5- Vũ nữ ngọc ngà
      mắt buồn tượng đá
       Apsara
  Bể dâu vương quốc lùi xa
  Mỹ Sơn tháp cổ trăng tà mờ sương.
NVĐ

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt