Chùm thơ đôi Haiku Lục bát của tác giả Nguyễn Văn Đốc

1- Cánh đồng vừa gặt

       trúng vụ đông xuân
       cơm mới  thơm lừng
 Nông dân hớn hở vui mừng
 Cơm chiều no bụng ngắm vừng trăng non.
.
  2- Bếp quê
       chiều về
       tiếng cơm sôi
  Lão ông tưới nước giàn bầu
  Cụ bà móm mém nhai trầu đứng trông.
.
   3- Trước cổng Từ Bi
        hai hàng hành khất
        xin tình thương của đời
   Thương thay cũng một kiếp người
    Sanh vào thời khắc sao trời âm u.
.
   4- Tiễn bạn lên nghĩa trang
         đêm nằm bấm đốt
         nhẩm bạn hiền
   Thôi thì bạn cứ quy tiên
   Theo sau về trước cũng miền hư vô.
.
   5- Ngõ quen
        chiều xuống
        vắng dáng xưa
  Bèo xuôi sông nước về đâu
  Bến quê sương khói nhuốm màu hoàng hôn.
NVĐ

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt