Chùm thơ đôi Haiku- Lục bát của tác giả Nguyễn Văn Đốc

1-  Khói lam chiều

         bảng lảng
         hồn quê.
   Người đi sao nỡ không về
   Thời gian xoá vội lời thề năm xưa.
.
   2-  Chiều đông
         bếp quê
          mùi khói rơm
   Mẹ hiền thổi lửa nấu cơm
   Chị ru em khúc thằng Bờm ca dao.
.
    3-  Mái đình cổ
          tiếng tắc kè
          đêm thâu.
    Vẳng nghe ai gảy đàn bầu
    Thanh âm ai oán nỗi sầu thế nhân.
.
   4-  Gà gáy trưa
          nhịp võng đưa
          à…ơi…
   Bà ru đạo  đức ở đời
   Mốt mai khôn lớn thành người thiện tâm.
.
    5-   Hoàng hôn
           chùa cổ
           chuông ngân
    Tiếng chuông thanh lọc cõi trần
    Thành tâm gạn đục khơi trong lòng người.
.
    6-  Chích choè
           dậy sớm
           đón bình minh
    Líu lo tiếng hót trên cành
    Dường như muốn gửi tâm tình vào quê.
NVĐ

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt