1-Qua Tràng Tiền
nhớ dáng xưa
sông Hương cá lặn .
Sông chiều sóng gợn lăn tăn
Trên cao một chiếc thuyền trăng lững lờ.
2-Trăng Vỹ Dạ
còn nặng
lời thề .
Người đi xa xứ chưa về
Thời gian phai nhạt lời thề năm xưa.
3-Dòng sông
ngập tràn rác thải
cá gối lên bờ.
Than ôi sao cứ thờ ơ
sông xanh mấy thuở bây giờ còn đâu.
4-Khói lam chiều
vấn vương giàn mướp
kí ức xa xôi.
Ngày về cha mẹ đi rồi
Bao năm trông đứng trông ngồi con xa .
5-Bé mồ côi
đêm đêm khóc
hỏi mẹ đâu .
Ai gây ra cuộc bể dâu
Người đi để lại nỗi đau vô bờ.
NVĐ