
1-Hai đứa trẻ mồ côi
ôm hủ cốt cha mẹ
thất thểu về nhà trọ.
Ra đi chưa kịp dặn dò
Con thơ ở lại bên bờ trần gian.
2-Chú chim chuyền tập bay
nhìn bầu trời bao la
ôi ! đời sao đẹp thế.
Trời cao đất rộng bốn bề
Ngày mai tung cánh bay về bốn phương.
3-Nhặt bài thơ từ thùng rác
nâng niu nhét túi
nở môi cười.
Câu thơ võng một kiếp người
Ráng xem cho hết trận cười bể dâu.
4-Câu thơ
nhịp cầu tri âm
mọi nẻo.
Dẫu rằng cách núi ngăn đèo
Tri âm tri kỷ như neo cặp vần .
5-Mang ánh mặt trời
vào từng ngõ tối
sự thật hiện ra.
Bình minh thức dậy sáng loà
Qua đêm giá lạnh vỡ oà niềm vui.
NVĐ