
CÙNG CƠN MƯA ẤY
Mưa đầu mùa
đôi vành khuyên ướt sũng
trời yêu vẫn nồng
Ơi tình còn nhớ hay không
Cùng cơn mưa ấy tim lồng trọn tim !
GIẤC MƠ
Trong giấc mơ goá bụa
người đàn bà thai nghén
trở mình
Biết đâu là cuộc bình sinh
Mơ hay thực vẫn một mình lên non.
ĐỢI TRĂNG
Đêm trôi
nhành cúc lay mình
đợi trăng
Ánh huyền thách cả mây giăng
Luồn đêm rọi cánh cúc bằng vàng thu !
BỜ CÁT- GÓT SEN
Bờ cát
gót sen hồng
vỏ ốc nằm nghiêng
Xa xa vời vợi bóng thuyền
Xuân về phương ấy se duyên chốn nào?
GIỌT KHÁT
Ngọn gió
trần như nhộng
khuất sau đêm
Rèm thưa khẽ chạm môi mềm
Giọt khan khát giọt bên thềm chiêm bao!
PPU