
Cao Trung Hiếu
(Đạo diễn)
1.
Đi trong hương rừng
đâu mùi cổ thụ,
đâu mùi thanh xuân?
2.
Hít vào ba nhịp
thở ra sáu vần
hòn đá nhẹ lâng
3.
Một vòng Kora
Một vòng Kora
về lại hiên “nhà”
rừng thở cùng ta
4.
Vết sẹo rừng này
Vết sẹo rừng này
từ thân cây gãy
ngước nhìn chim bay
5.
Im lặng chuyện trò
Im lặng chuyện trò
từ hơi thở đất
bỗng mùi tự do
6.
Rừng im bặt tiếng
Rừng im bặt tiếng
Cây già, cây non
bỗng ánh trăng tròn
7.
Rực rỡ núi đồi
Rực rỡ núi đồi
làn hương mười tám
phải là em tôi?
8.
Cây cao ngọn đồi
Cây cao ngọn đồi
một viên đá cuội
một dòng suối trôi
9.
Chớm nở hay tàn
Chớm nở hay tàn
đời hoa rực rỡ
khi giọt sương tan
10.
Ta là chiếc lá
Ta là chiếc lá
rụng khu rừng già
chồi non, nụ hoa
CTH