Chùm Haiku về mùa đông- Lý Viễn Giao

alt

alt

Tiếng đông


Gió quẩn sân đình

Lá khô xô quanh

Xạc xào tiếng lạnh


Chìm dưới chăn bông

Đợi gấc mơ hồng

Ngoài hiên gió quét


Suối cạn rồi

Những giọt trôi

Đuổi nhau róc rách


Gió luồn khe liếp

Giọt mưa rơi thềm

Ru giấc ngủ êm


Gió bấc gật gù

Lùm tre chao đu

Nghiến răng cót két



Hương đông


Dạ hương

Đêm sương

Lối ngát


Trái hồng chín mọng

Hương đọng

Vườn xưa


Những trái bòng

Nắng mật ong

Ướp gió


Bông hoa chè

Bàn tay xoè

Buông hương nắng ấm


Chùm hoa bưởi

Sưởi

Lựng bờ ao.


LVG

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt