Chùm Haiku- Lục bát của Nguyễn Văn Đốc

 1- Cầu bắc qua sông

       cô lái đò gác mái
      theo chồng quê xa
 Chiều nghiêng nghiêng bóng xế tà
 Qua cầu nhớ áo bà ba khăn rằn.
.
  2- Đứng trên cầu mới
        ngắm dòng sông quê
       bảng lảng sương mờ
  Cầu dây nối nhịp đôi bờ
  Con đò năm cũ bây giờ về đâu .
.
   3- Thu đi
         đông đến
         mùa lại mùa
   Ta về tìm lại dáng xưa
    Hằng Nga trẻ mãi vẫn chưa lấy chồng.
.
   4- Sương mờ
        trăng lim dim
        trong chăn
   Hạ huyền khuyết nửa vầng trăng
   Nhìn xuống trần thế chị Hằng suy tư.
.
   5- Tri âm tắt máy
         tri kỷ say rồi
         bạn hiền ngẩn ngơ
   Chiều buồn độc ẩm làm thơ
   Hỏi trong trời đất ai khờ như ta.
NVĐ

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt