
1.
Một ngày
ngoái đầu nhìn lại
con đường chia hai
Một mình tôi với Khau Vai
Chợ tình, ai đến cùng ai bây giờ!
.
2.
Sóng xô bờ
lời thì thầm
bâng quơ
Nha Trang một khúc tình thơ
Người xa, biển vẫn mải chờ đấy thôi!
.
3.
Sao Mai khuất ngày
sao Hôm tỏa sáng
dấu thời gian
Người đi hong nắng thu vàng
Người về đếm lá mùa sang cuối chiều.
.
4.
Chén rượu mừng
rót vào quá khứ
nợ người dưng
Bỏ quên vạt nắng cuối rừng
Hoang vu như thể… chưa từng qua đây!
.
5.
Kẽo kẹt võng trưa
lời ru da diết
giữa trưa
Bỗng dưng trời đổ cơn mưa
Ướt em, ướt cả ngày xưa mất rồi!
.
6.
Phơi phới cánh diều
vi vu nhạc sáo
ngẩn ngơ chiều
Bài thơ ai ngỏ lời yêu
Bốn mươi năm… đã ít nhiều vấn vương!
.
7.
Đêm Nguyên tiêu
thả thơ theo gió
về trời
Với bao ước vọng cuộc đời
Tham – sân – si – hận…
buông trôi theo dòng.
.
8.
Đêm trong suốt
chùm nguyệt quế
tỏa hương
Tinh khôi màu tuyết pha sương
Dịu dàng ẩn góc tâm hồn người thơ.
.
Tay mẹ nhăn nheo
lưng còng dấu hỏi
nổi trôi phận nghèo
Bờ ao dạt một cánh bèo
Lục bình ngơ ngác buồn theo sông dài.
.
10.
Thiết mộc lan trổ hoa
chiều trở gió
hương bay xa
Trời cao vắt dãi Ngân hà
Vô tình một mảnh sao sa lạc loài
LTĐ