Chùm Haiku của Haijin Nguyễn Lâm Cẩn

THƠ HAIKƯ

1
Trên sông
một đốm lửa
khi gần khi xa

2
Te te một tiếng gà
hai tiếng rồi ba tiếng
xôn xao, xôn xao

3
Thột mình thức dậy
trên tường một cái bóng
căn phòng rỗng

4
Lúa xanh mơn mởn
lòng hoăm hoắm hố bom
ký ức ùa về

5
Ồm ộp tiếng ếch kêu
mưa trắng đồng
bến đò xưa

LỤC BAT KẾT HỢP HAIKƯ
6
Người đi về chốn xa xăm
người trông mù mịt đăm đăm sớm chiều

Thả cánh diều
không no gió
cánh đồng như cỏ

7
Ai đi ai ở mặc ai
ta con chuồn ớt đậu ngoài bờ ao

Chẳng bay thấp
chẳng bay cao
con cá đớp bóng

8
Đầm sen xơ xác heo may
Nâng lên chén rượu rót ngày vào đêm

Một mình, cạn
lại rót thêm
uống đầy hương gió

9
Trăm năm tính cuộc vuông tròn
Nào hay chiếc gối mỏi mòn đêm thâu

Buông cần ao cạn
ngồi câu
giật lên bóng mình

10
Không đi thì chợ vẫn đông
Không gieo lúa ở ngoài đồng vẫn xanh

Luẩn quẩn loanh quanh
chim không cành
rơi tiếng hót

Hà Nội, 17-10-2023

NLC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt