1- Men chiều
người thơ chưa say
hoàng hôn nghiêng ngả.
Tri âm tri kỷ ghé nhà
Chén thù chén tạc ngâm nga lẩy kiều.
.
2- Khuya
ngược miền kí ức
buồn vui hiện về
ngược miền kí ức
buồn vui hiện về
Ngoài vườn tiếng dế tỉ tê
Dường như đôi bạn rủ rê cuộc tình .
Dường như đôi bạn rủ rê cuộc tình .
.
3- Cánh dơi mỏi
đêm tàn
ngày thức dậy
đêm tàn
ngày thức dậy
Thiên thần má đỏ hây hây
Tóc dài thắt bím mắt nai đến trường.
Tóc dài thắt bím mắt nai đến trường.
.
4- Sách xưa
đèn thức
chữ Thánh hiền
đèn thức
chữ Thánh hiền
Đạo người chữ hiếu vi tiên
Công ơn cha mẹ nối liền núi sông
Công ơn cha mẹ nối liền núi sông
.
5- Băng rôn treo
đầu làng ngõ phố
mảnh đời nghèo khổ neo đâu
đầu làng ngõ phố
mảnh đời nghèo khổ neo đâu
Trần đời lắm cuộc bể dâu
Câu thơ chắp vá nỗi đau nhân tình.
Câu thơ chắp vá nỗi đau nhân tình.
NVĐ