- Mùa thu cũ, Mino
trên đường đời phiêu bạt
ta ngồi nhớ chốn xưa
- Mọi đứa trẻ
đều là thiên thần
mang vân hồn người mẹ
- Trí huệ nở hoa
từ vết rạch da
người mẹ
- Vạn nẻo đường tôi qua
có nước mắt, có hoa
có trên gương mặt mẹ
- Khách sạn này
mỗi lần ghé trọ lại
hương thời gian chưa phai
- Kyoto
chuông gieo tịnh độ
vọng hồn cố đô
- 7. Phố cổ Kyoto
xúng xính kimono
và những mùa thiếu nữ
- 8. Tôi lữ khách ghé qua
có gì xao xuyến lạ
những nàng kimono
- 9. Vài nét sắc màu
vẽ trời viễn quốc
mùa thu xôn xao
- 10. Tôi còn ở đây
mùa thu đã cạn
ngày hư hao ngày
- 11. Thu vãn rồi sao
lữ khách hụt hẫng
mùa đi lúc nào.
LMH